Gặp Gỡ (II)
Bài thơ Gặp Gỡ II (Xuân Diệu), tác giả viết về lần gặp gỡ trong chiều hôm ấy. Một buổi chiều thật đẹp, hôn gió hôn mây với cả hồn, hôn cái khúc đường, hôn cả bóng. Lời thơ miêu tả cô gái trong áo khoác trăm duyên, cô gái với đôi dép xinh đơn giản, sự hồn nhiên và tự nhiên.
Gặp Gỡ II (Xuân Diệu)
Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn,
Hôn gió hôn mây với cả hồn
Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng
Hàng cây xanh biếc dưới
Dun dủi làm sao thế, hỡi em
Chiều nay em khoác áo trăm duyên
Em đi đôi dép xinh đơn giản
Em thật hồn nhiên, rất tự nhiên…
Anh còn nghĩ ngợi bước như mơ
Mắt thẩn thơ trông cảnh thẫn thờ
Đàn của hồn ta ai vặn thế
Gặp nhau khi ấy bỗng hoà tơ.
Anh muốn mang lời đi tạ ơn
Bầu trời như thế gió căng buồm
Hoa trong cỏ dại chiều hôm ấy
Đã đẹp tưng bừng hơn mọi hôm.
24-2-1974
Đoạn cuối bài thơ là lời tạ ơn của tác giả với bầu trời hôm ấy, hoa trong cỏ chiều hôm ấy đẹp tưng bừng. Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Của Tác Giả Thuộc Danh Mục Tại Blog . Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
5 / 5 ( 1 vote )