Sầu Xuân
Bài thơ Sầu Xuân (Hàn Mặc Tử), tác giả viết về nổi sầu khi xuân về. Bài thơ nói về nổi niềm sầu xuân, khi đêm xuân thì lạnh, hoa xuân thì mơn trớn, trời xuân thì càng vắng vẻ. Sông xuân thì lặng lẽ, tuồi xuân thì khắp sơn, ngày xuân thì gió thoảng…
Sầu Xuân (Hàn Mặc Tử)
Đêm xuân lạnh, bóng xuân tàn,
Hoa xuân mơn trớn can tràng thuyền quyên.
Trời xuân vắng vẻ hương nguyên,
Sông xuân lặng lẽ con thuyền xa xa.
Xuân đi đi khắp sơn hà,
Tuổi xuân chất mãi tóc da đổi màu.
Ngày xuân như gió thoảng mau,
Tình xuân một khối ai sầu hơn ai?
Mưa xuân như nhắc chuyện đời,
Rượu xuân như gợi những lời nước non.
Thề xuân dù chẳng vuông tròn,
Khoá buồng xuân lại vẫn còn sầu xuân.
Bài thơ nói về nổi niềm của ngày xuân bao buồn phiền chẳng vuông tròn. Bạn cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Của Tác Giả Trong Tập Tại Blog . Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
5 / 5 ( 1 vote )